đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Vợ ngoài tình và có con riêng

Đăng ngày 22/11/2014

Vô tình nhìn thấy sổ ghi vợ đi phá thai, tôi mới biết mình bị “cắm sừng”. Tôi chụp lại, chất vấn vợ, cô ta thú nhận, cũng nhận bé thứ hai là con bồ. Vợ van xin tôi đừng để cho gia đình tan nát, hứa cắt đứt với người kia. Tôi chấp nhận bỏ qua.
Vô tình nhìn thấy sổ ghi vợ đi phá thai, tôi mới biết mình bị “cắm sừng”. Tôi chụp lại, chất vấn vợ, cô ta thú nhận, cũng nhận bé thứ hai là con bồ. Vợ van xin tôi đừng để cho gia đình tan nát, hứa cắt đứt với người kia. Tôi chấp nhận bỏ qua.

Tôi 31 tuổi, kinh doanh vật liệu xây dựng. Vợ tôi làm công chức. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và lấy nhau được 5 năm, có hai
 
Tôi là người chăm chỉ, thật thà. Vợ ra xã hội được đánh giá là xinh, ngoan. Tôi cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình, không chơi bời rượu chè, người ngợm gầy gò. Cơ quan vợ thì nhà giàu là chính. Vợ thường đi ăn với đồng nghiệp và hay rủ tôi đi cùng nhưng tôi nghĩ để vợ thoải mái nên không đi (phần vì mặc cảm mình gầy). Kể từ đó, cuộc sống gia đình đảo lộn. Vợ chồng chăn gối ít đi và không còn mặn nồng, trong đầu tôi đã nghi vợ bồ bịch.

 Ảnh mang tính minh họa
 
Một hôm, có đồng nghiệp của vợ nói với tôi “vợ mày có vấn đề với thằng A”. Tôi hỏi thì cô ấy luôn phủ nhận. Tôi bỏ qua nhưng từ đó khoảng cách của chúng tôi xa ra, chuyện tình dục tôi thường không đáp ứng được và tôi cảm giác vợ đi vụng trộm. Ít lâu sau, vợ chuyển cơ quan, luôn lấy lý do để tối đi sang cơ quan cũ. Tôi nghi ngờ và càng xa lánh vợ. Thực ra, tôi cũng là người sinh lý mạnh nên có chơi bời bên ngoài. Thế là cuộc sống vợ chồng ai đi đường đó. Khoảng 3 năm gần đây tôi không quan hệ với vợ.
 
Năm 2013, vợ có bầu và sinh bé thứ hai. Tôi nghi ngờ nhưng cũng nghĩ có thể nó là con mình, chăm con chu đáo. Tháng 5/2014, vô tình nhìn thấy sổ ghi vợ đi phá thai, tôi mới biết mình bị “cắm sừng”. Tôi chụp lại, chất vấn vợ, cô ta thú nhận, cũng nhận bé thứ hai là con bồ. Vợ van xin tôi đừng để cho gia đình tan nát, hứa cắt đứt với người kia. Tôi chấp nhận bỏ qua.
 

Sau đó, công việc của tôi khá suôn sẻ, kiếm được tiền, không để vợ con thiếu thốn thứ gì. Tôi coi bé thứ hai như con ruột, rất yêu và chiều. Nhưng tôi cũng thường xuyên bia rượu, có tuần đi 5 ngày. Tôi hay gắt gỏng với vợ, xưng hô cô, mày, tao… và vẫn có cảm giác cô ta còn lén gặp bồ, điện thoại thì đặt mật khẩu, nhiều buổi cuối tuần cho bé thứ hai đi chơi nhưng tôi gọi không nhấc máy… Tôi đã có ý định ly hôn nhưng còn nhiều băn khoăn, vẫn muốn nghe mọi người góp ý. (Mạnh)
  
Trả lời
 
Anh Mạnh thân mến!
 
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi có thể hiểu phần nào sự thất vọng của anh về người vợ anh đặt rất nhiều niềm tin và tình yêu nhưng cô ấy đã không toàn tâm toàn ý với gia đình và để lại trong lòng anh nhiều tổn thương sâu sắc. Tuy vậy, mong anh hãy thật bình tĩnh và đủ sáng suốt để xem xét kỹ càng mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân này.
 
Tôi thấy anh là người đàn ông rất chu đáo và có trách nhiệm với gia đình. Anh luôn cố gắng để cho vợ con có cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất, anh cũng luôn tạo điều kiện cho cô ấy tham gia mọi hoạt động bên ngoài để tinh thần thoải mái. Đó là điều đáng khuyến khích. Tuy vậy, thật tiếc rằng vợ anh đã không đáp lại được tình yêu ấy mà làm cho anh phải đau khổ khi quan hệ với người khác và có con riêng. Khi biết được chuyện này anh đã chấp nhận và yêu thương con riêng như con ruột, đó là tấm lòng độ lượng vô bờ của một người làm chồng làm cha mà ít ai có được.
 
Nhưng như anh nói, anh không còn tin vợ cũng như không còn cảm thấy cuộc sống gia đình bình yên, điều đó cho thấy dù anh quyết định tha thứ cho vợ nhưng không thể quên được nỗi ám ảnh đã bị phản bội. Anh đã chọn cách đi uống rượu hoặc chửi mắng để giải tỏa bức xúc. Nhưng anh thấy đấy, việc đó không giúp anh thoải mái hơn và vấn đề của anh vẫn trở lại như cũ. Hơn nữa việc chửi bới vợ là điều không nên cho dù cô ấy đúng hay sai, vì việc đó sẽ làm tổn thương đến cô ấy và hẳn là anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Cả hai vợ chồng anh cũng đã có 3 năm trời sống không gần gũi nhau, dù sau này có quay về thì tình cảm vợ chồng cũng không cải thiện nhiều, vì vậy anh cần xem xét kỹ.
 
 

Anh có thấy rằng trong cuộc sống và cách ứng xử với vợ, cho dù anh rất chiều vợ và luôn tạo điều kiện để cho cô ấy tham gia các hoạt động nhưng chính anh lại thiếu tự tin và không muốn cùng cô ấy gặp gỡ bạn bè. Điều này làm cho anh ít gần gũi cô ấy trong các hoạt động xã hội, đồng thời vì mải kiếm tiền mà anh quên chăm sóc bản thân mình, đây cũng là điều có thể khiến vợ anh dần dần không còn hào hứng rủ anh tham dự các hoạt động chung của cô ấy. Hơn nữa, anh quên mất rằng gia đình được duy trì không chỉ bởi giá trị của vật chất mà còn rất nhiều yếu tố khác như tinh thần, niềm vui, tình yêu thương và sự chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.
 
Vậy thì lúc này anh cần nhìn rõ vào cuộc sống của mình, xem xét tình cảm của vợ dành cho anh để cân nhắc về cuộc hôn nhân này. Anh thử nhìn nhận xem vợ có trách nhiệm với gia đình và tình yêu dành cho anh hay không? Sau những chuyện xảy ra thì cô ấy có thiện chí để quay trở lại vun vén cho tổ ấm hay không? Nếu như câu trả lời là có thì anh và cô ấy cần ngồi lại với nhau và cả hai nên xem xét cần phải điều chỉnh cuộc sống của mỗi bên như thế nào cho hòa hợp với mong muốn của bên kia. Còn nếu câu trả lời là anh vẫn không thể tin tưởng vào vợ mình thì ly hôn có thể là một giải pháp khi sự ràng buộc của cả hai đã trở nên lỏng lẻo. Bởi việc cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân trong đó cả hai không hiểu nhau cũng như không còn dành cho nhau tình yêu thương và sự tôn trọng thì sớm muộn cũng sẽ trở thành vô nghĩa.
 
Chuyên viên tư vấn tâm lý Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm
 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật