Thứ Sáu, 24/05/2013, 13:46
Thứ Hai, 01/08/2011, 20:06

Quý Bình: chuyện tình 8 năm

Không ngoa khi nói rằng Quý Bình hiện là một trong những nam diễn viên đảm bảo số lượng người xem... an toàn cho nhà sản xuất phim truyền hình. Càng không phải tự nhiên mà các khán giả là chị em nội trợ lại bị quyến rũ bởi gương mặt điển trai và nụ cười hiền của anh

Con đường hoa hồng?

Lê Quý Bình từng đoạt giải Nhất giọng ca vàng của địa phương (Hóc Môn) và giải Nhất “Nam sinh thanh lịch” của trường. Anh nhớ lại: “Những giải thưởng nho nhỏ ấy cho tôi thêm sức mạnh và sự tự tin rằng mình có chút năng khiếu về nghệ thuật. Nhưng ngày đó ba mẹ không muốn tôi đi theo nghệ thuật mà thích tôi làm việc trong quân đội hoặc ngành công an hơn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi xin phép gia đình đăng ký đi bộ đội biên phòng, học sĩ quan và nếu có điều kiện sẽ hoạt động nghệ thuật trong quân đội luôn. Lúc đó tôi nghĩ là làm theo nguyện vọng của ba mẹ trước. Tôi nhập ngũ, đi học và ra công tác vài năm thì thấy đam mê nghệ thuật trong mình lớn quá nên thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh để học tiếp. Thời gian đó tôi vừa công tác trong đơn vị, vừa đi học. Tôi mặc đồ lính đi học luôn, nên thời gian là sinh viên của trường tôi cũng khá “nổi trội” vì duy nhất trong trường chỉ một mình tôi đi học mà mặc trang phục lính” (cười).

Ba năm học tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh, Quý Bình không chạy sô hay làm những công việc khác như bạn học. Anh mải miết ngày hai buổi đến trường, tối về lại doanh trại. Đêm tốt nghiệp khóa 2003-2006, trường có mời một số anh chị trong nghề đến xem, trong đó có đạo diễn Song Chi cùng trợ lý đang tìm diễn viên cho phim Nữ bác sĩ. Sau hôm đó, mấy anh chị đã điện thoại mời Quý Bình đến casting (thử vai - NV) cho phim Nữ bác sĩ. Lê Quý Bình may mắn được chọn vào vai nam chính trong phim. Sau đó lần lượt anh đảm nhận những vai quan trọng trong các phim Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi… và tên tuổi Lê Quý Bình bắt đầu được khẳng định.

Xem ra con đường nghệ thuật của Lê Quý Bình ngay từ lúc khởi đầu đã may mắn, một con đường đầy hoa hồng vì ít có diễn viên nào vừa bước ra khỏi trường đã đảm nhiệm vai chính. Quý Bình cười hiền lành cho biết: “Không phải là toàn hoa hồng đâu. Từ phim đầu tiên đến tận bây giờ, phim nào tôi cũng phải casting rất nhiều lần chứ không phải được mời thẳng”.

Rồi anh chậm rãi kể lại cú sốc khiến anh tưởng chừng như muốn bỏ nghề diễn. “Năm 2008, sau khi vừa hoàn thành vai diễn trong phim Chuyện tình công ty quảng cáo, tôi đọc báo thấy có thông tin một đạo diễn người Mỹ đến Việt Nam thực hiện một tác phẩm điện ảnh về chiến tranh Việt Nam dựa theo tác phẩm của nhà văn Bảo Ninh. Bộ phim được ba nước Mỹ, Anh, Pháp hợp tác thực hiện. Trên báo có thông báo tuyển diễn viên vào vai một anh lính nên tôi đăng ký và cũng nuôi hy vọng được chọn.

Sau khi đăng danh sách ứng cử ngoài miền Bắc và miền Trung, tôi nghĩ chắc không có tên tôi, nhưng khi đoàn vào miền Nam, tôi được mời đi casting. Thời gian casting đó mất một tháng và mỗi một lần casting rất căng thẳng, đạo diễn hỏi suốt một buổi, sau đó phát cho cuốn sách về đọc, hôm sau lên hỏi tiếp. Họ phải điều tra rất kỹ nguồn gốc gia đình, ba mẹ, anh chị em mình”. Sau rất nhiều vòng casting, cuối cùng Quý Bình được chọn đóng vai nam chính cho bộ phim. Đạo diễn cũng đi chọn cảnh từ Bắc tới Nam hết rồi. Đến ngày bay ra Hà Nội để tập huấn, vì vai nam chính là người Bắc nên họ muốn Quý Bình ra ngoài Bắc tập huấn và nói được giọng Bắc. “Chuẩn bị lên đường thì tôi nhận được thông tin là bộ phim phải ngưng, không thực hiện nữa”.

“Sau Chuyện tình công ty quảng cáo, tôi từ chối tất cả lời mời đóng phim để tập trung vào phim này vì tôi nghĩ đây là điều quan trọng cho sự nghiệp nghệ thuật của tôi, một diễn viên Việt Nam không dễ có cơ hội được làm việc với đạo diễn Hollywood như vậy. Tôi đang tập trung hết trí lực cho bộ phim, gia đình cũng phấn khởi thì cuối cùng lại nhận tin như thế khiến tôi nản chí và thất vọng vô cùng. Gia đình khuyên tôi nên quay lại con đường quân ngũ, đừng đi theo nghệ thuật nữa. Tôi không biết lý do vì sao phim bị ngưng, họ nói sau này sẽ làm lại với đạo diễn người Việt Nam, nhưng chưa biết ra sao nữa”.

Cảm giác rất hụt hẫng cứ bám lấy Quý Bình không thoát ra được. Mấy tháng trời sau đó anh không làm được gì cả, bị stress rất nặng. Thế rồi, 5 tháng trôi qua, khi mọi chuyện bình thường trở lại, Quý Bình nhận được điện thoại của đạo diễn Lý Khắc Lynh của sân khấu 5B mời tham gia vở kịch Trong hào quang bóng tối qua sự giới thiệu của diễn viên Cát Tường. Vở diễn Trong hào quang bóng tối sau đó được chọn dự thi Liên hoan sân khấu thử nghiệm tại Hà Nội và lần này nụ cười lại nở trên môi anh khi ngay lần đầu tiên tham gia lĩnh vực kịch nói, Quý Bình đã đoạt Huy chương vàng với số điểm cao nhất. Từ đó kịch nói đã vực anh đứng dậy đi tiếp con đường nghệ thuật.

Từng có ý định bỏ 5B về Idecaf?

Có thông tin Quý Bình từng có ý định rời bỏ sân khấu 5B - nơi đã vực dậy ý chí nghề nghiệp của anh, hay có thể hiểu là “người ơn” của Lê Quý Bình để về đầu quân sân khấu Idecaf?

Không, tôi không bỏ, tôi không nghĩ mình sẽ về đầu quân cho Idecaf mà bỏ 5B. Tôi cũng như các diễn viên khác được mời về Idecaf đều nghĩ như vậy thôi. Khi nhận được lời mời, tôi cũng nói rõ ràng cho các cô chú, anh chị bên 5B và mọi người cũng nói với tôi rằng nếu có cơ hội thì nên học hỏi vì tôi xác định tôi đến để học hỏi chứ không phải bỏ 5B mà đi. Tôi vẫn diễn ở 5B và tập những vở mới ở đây.

Khi đến với sân khấu nào đó, tôi không bao giờ nghĩ tới việc mình đến bên này, bỏ bên kia. Vấn đề quan trọng là kịch bản có hay hay không để cho mình thỏa sức tung hoành với vai diễn. Khi nhận lời với Idecaf, tôi chỉ nghĩ là mình đến một sân khấu mới để học hỏi thêm chứ không phải bước ra ngoài để chứng tỏ. Nói tôi thích diễn ở 5B và không thích diễn ở các sân khấu khác là không phải.

Về thời gian, tôi không thể ôm đồm tất cả, tôi muốn thử sức mình ở một sân khấu mới, với những vai diễn mới nhưng hiện nay thời gian không cho phép, cuối cùng tôi cũng không nhận lời bên Idecaf được. Tương lai không phải tôi không về bất cứ sân khấu nào hết, cũng sẽ có lúc về sân khấu này, sân khấu kia để diễn nhưng bây giờ phải là thời điểm thích hợp.

Anh đã từng tập vở bên Idecaf?

Đó cũng là công việc bình thường thôi. Như đã nói, cho dù làm ở đâu thì đó cũng là công việc.

5B là một thương hiệu vô hình, nhưng những con người quản lý cái vô hình đó là những cá thể hữu hình, họ không cấm anh diễn ở sân khấu khác nhưng liệu họ có vui khi anh “chạy lung tung” như thế?

Tại sao lại không vui? Khi làm việc với mọi người ở 5B, tôi làm việc trên tinh thần hợp tác vui vẻ nên khi tôi làm gì thì mọi người cũng hiểu và thông cảm chứ không nghĩ này nọ đâu.

Hiện nay, được biết không sân khấu nào ký hợp đồng độc quyền với diễn viên kịch, nhưng tự người diễn viên phải có ý thức về điều đó?

Nếu tôi nhận lời tham gia cùng Idecaf hay bất cứ sân khấu kịch nào khác thì cũng giống như nhận đóng phim bên ngoài, tôi cũng phải làm việc như vậy thôi chứ không phải tôi không ý thức rằng tôi là người của 5B. Khi có những vai diễn thích hợp ở 5B, tôi vẫn nhận và làm hết mình với nó.

Vấn đề là tôi trưởng thành từ đâu thì sẽ không bao giờ quên nơi đó. Cho dù tôi làm ở đâu thì ý thức trách nhiệm luôn được tôi đặt lên hàng đầu. Mỗi công việc tôi nhận đều là cơ hội để thử sức, là điều kiện để học tập, mở mang thêm suy nghĩ cũng như khả năng diễn xuất của mình. Tôi luôn biết ơn nơi đã tạo điều kiện cho tôi được như vậy, đó mới là cái quý chứ khăng khăng cho rằng tôi diễn một nơi có nghĩa là tôi toàn tâm toàn ý thì chưa chắc đâu. Ý thức nằm trong suy nghĩ của tôi, tôi ý thức được điều đó như thế nào chứ không phải diễn duy nhất cho bên này mới là có ý thức. Nhiều khi làm một chỗ nhưng chưa chắc mình đã cống hiến hết mình nếu chưa được thỏa chí.

Chuyện tình có thật từ câu chuyện ảnh bìa…

Trở lại câu chuyện với TGGĐ. Khi TGGĐ mời anh chụp ảnh bìa, anh đưa ra ngay lời đề nghị là chọn diễn viên Lê Phương chụp cùng. Tại sao lại là Lê Phương?

Tôi và Lê Phương quen biết nhau đã hơn 8 năm rồi. Ngay từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, chúng tôi đã là đôi bạn thân. Tôi từng dẫn Lê Phương về giới thiệu với mấy anh, mấy chú trong đại đội và lúc đó mấy chú trong quân ngũ giao cho tôi và Lê Phương làm MC kiêm phụ trách biên tập các chương trình văn nghệ trong quân ngũ.

Với những tình cảm đã gắn bó nhiều năm, bản thân Lê Phương cũng muốn và bản thân tôi cũng muốn có những tác phẩm, sản phẩm chung với nhau. Đó cũng là cách để ôn lại kỷ niệm của hai đứa. Khi nói chọn diễn viên nữ chụp hình chung, tôi chọn ngay Lê Phương. Nếu có một tạp chí nào hỏi Lê Phương chọn nam diễn viên nào chụp chung thì Lê Phương cũng sẽ trả lời như vậy. Tôi tin điều đó (cười). Và cũng bật mí, đây là lần đầu tiên Quý Bình và Lê Phương chụp hình chung cho một ấn phẩm.

Trước khi gặp anh, người viết có nghe về chuyện tình cảm đặc biệt của hai người dành cho nhau song chưa dám khẳng định lắm, nhưng qua câu trả lời trên của anh thì có thể khẳng định đây là sự thật.

Chuyện tôi và Lê Phương yêu nhau không chỉ các bạn đồng nghiệp mà các thầy cô trong trường cũng biết, nên chúng tôi cũng không ngại khi nói về vấn đề này. Hai đứa đã gắn bó với nhau từ những năm mới bước vào trường cho đến tận bây giờ.

Có một dạo hai người từng chia tay?

Cũng bình thường thôi. Mấy năm quen nhau cũng có nhiều vui buồn, giận hờn, rồi cũng có lúc chia tay… Nói chung cũng nhiều sự việc xảy ra lắm, nhưng gần như trong hai đứa có một quy ước ngầm là luôn có nhau. Hồi xưa hai đứa gắn bó với nhau lắm, lúc nào cũng chỉ biết có nhau thôi, gần như không ai muốn buông ai ra để làm việc gì cả.

Sau khi tốt nghiệp một thời gian, tôi nhận thấy cứ như vậy hoài thì rất khó để làm việc, sự nghiệp khó tiến lên được. Hai chúng tôi đã quen cảm giác học chung với nhau, diễn chung với nhau, hiểu ý nhau, làm tốt mọi thứ nên khi đi ra ngoài, phối hợp với người khác lại không ăn ý lắm. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó khăn khi làm việc với một bạn diễn khác, mà nghệ thuật là một công việc tập thể, không phải lúc nào hai đứa chúng tôi cũng đứng cùng với nhau trong một tác phẩm. Tôi thấy nếu chấp nhận làm nghề này thì phải để cho nhau thoải mái, để ra ngoài làm việc chứ không phải chỉ có hai đứa làm việc với nhau thôi. Xác định đi theo con đường này thì hai đứa không thể lúc nào cũng đứng chung sân khấu, cùng diễn một tác phẩm được. Và tôi quyết định công việc là điều quan trọng trong thời gian đó.

Nghĩa là vì công việc, anh gác tình cảm trai gái sang một bên?

Không chỉ mình tôi mà cả hai đứa quyết định lao vào công việc và công việc đã cuốn hai đứa đi chứ không phải chia tay. Tập trung hết thời gian cho công việc nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện và hỏi ý kiến nhau. Thời gian đó hai đứa từ tình yêu chuyển sang tình cảm bạn bè, anh em, đồng nghiệp và làm việc rất thoải mái. Luôn tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhau để làm việc chứ không gò bó như trước đây nữa. Tôi nghĩ đó là hướng tốt cho cả hai. Mọi thứ vẫn trên phương diện tình cảm nhưng giúp nhau có tâm lý thoải mái hơn để làm việc, chứ không phải không yêu nhau và xa nhau, thù nhau.

Thế thì trước thông tin Lê Phương chia tay anh vì nhận thấy sự sa ngã của anh trong các mối quan hệ phức tạp cùng những người thuộc thế giới thứ ba thì sao?

Không có chuyện đó đâu. Bản thân tôi và Phương đều đủ tin tưởng nhau để cùng bước tiếp trên con đường nghệ thuật và tình cảm. Từ khi bước chân vào con đường này, tôi coi đó là công việc bình thường như bao nhiêu công việc khác. Tôi luôn làm hết mình với nghề và nghề đã nuôi sống tôi. Tôi chọn nghề và tôi sẽ sống với nghề suốt cả quãng đời còn lại. Diễn viên bây giờ có nhiều cơ hội, nhiều công việc phải làm nên cuộc sống có phần thoải mái hơn chứ không như các anh chị ngày xưa. Nếu mình có khả năng thì công việc làm không hết, nhưng đôi khi công việc thuận lợi quá, được mời đóng nhiều phim quá thì bị lời ra tiếng vào, đồn thổi này nọ, phải chấp nhận thôi.

Anh có thể tự lý giải vì sao người ta lại nghĩ anh dính líu tình cảm với những người thuộc thế giới thứ ba?

Tôi không thích nghe những lời đồn. Vấn đề ở đây khi nói về tình cảm, tôi và Lê Phương hiểu nhau như thế nào và xây dựng tình cảm trên nền tảng như thế nào chứ không phải nghe bên ngoài nói rồi bị tác động này nọ. Tôi không quan tâm. Đặc biệt, đã là nghệ sĩ thì bị người ta quan tâm là chuyện đương nhiên thôi, mà nhất là nam nghệ sĩ, mười người thì hết chín người bị những tin đồn thất thiệt về giới tính như thế.

Quan hệ giữa anh và Lê Phương đã được tám năm rồi, hai người có muốn cùng nhau xây dựng một “tác phẩm chung” trong suốt cuộc đời?

Sau một thời gian dài tìm hiểu, cùng phấn đấu trong công việc và cả hai chúng tôi cũng có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, chúng tôi đang nghĩ đến những cái chung trong cuộc sống. Nhưng hiện giờ chuyện gì chưa chính thức mà nói trước thì sợ bước không qua. Tính tôi cái gì cũng phải chắc chắn mới dám tuyên bố. Khi nào có thông tin chính thức, tôi công bố cũng không muộn chứ nói trước mà sau đó lại có trục trặc thì không hay. “Tác phẩm chung” này tôi xin hẹn một thời gian nữa.

Sau tám năm tìm hiểu mà anh vẫn còn sợ trục trặc ư?

Cuộc sống không nói trước được điều gì.

Xin cảm ơn anh. Chúc sự nghiệp và tình yêu của anh luôn thăng hoa.

Tôi trưởng thành từ đâu thì sẽ không bao giờ quên nơi đó

Ảnh: Lý Vĩnh Đông

Trang điểm: Mr. Lee

Tóc: Thiện Nguyễn

Thực hiện: Trần Hoanh

Chia sẻ:
Ý kiến phản hồi (0) Hướng dẫn