đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

24h làm con trai

Đăng ngày 27/10/2014

8:00    Tin nhắn “chúc tuần mới vui vẻ” của bạn bị chàng... “bơ”. * Bạn nghĩ: Anh ấy không tôn trọng bạn. Liệu có phải tình ...

yeu

8:00    Tin nhắn “chúc tuần mới vui vẻ” của bạn bị chàng... “bơ”.

* Bạn nghĩ: Anh ấy không tôn trọng bạn. Liệu có phải tình cảm đã phai nhạt?

* Khi bạn là chàng: Bạn sẽ hiểu, tâm lý đàn ông thường không để tâm nhiều đến chi tiết. Có thể anh ấy rất vui khi nhận được tin nhắn của bạn và nó làm cho anh ấy phấn chấn cả ngày, nhưng lại “không hiểu” là bạn cũng đang trông chờ một tin nhắn tương tự. Đừng vội trách chàng ích kỷ, đàn ông thường ít thích thể hiện tình cảm bằng lời. Nếu bạn là chàng, có khi bạn sẽ quyết định mua một món quà nho nhỏ để dành tặng người yêu mình sau giờ làm, hoặc lên kế hoạch mời cô gái đã nhắn tin chúc mình tuần mới vui vẻ đi ăn tối đấy! Vì vậy, hãy chịu khó chờ đợi các nàng ơi. 

10:00  Chàng bấm tắt điện thoại khi bạn gọi đến hỏi thăm.

* Bạn nghĩ: Bận thế nào cũng phải nghe máy để giải thích. Hành động tắt máy ngang sẽ làm bạn lo lắng, không biết anh ấy có bị giật điện thoại, tai nạn gì không...

* Khi bạn là chàng: Đàn ông thường có một chút xuề xòa, ít nghĩ mông lung, ít suy diễn như con gái nên bạn đừng trách chàng. Hơn nữa, có những lúc chàng quá stress hoặc đang họp với sếp thì buộc phải bấm tắt máy thôi, nếu lo lắng bạn có thể tinh ý để lại 1 tin nhắn. 

12:30 Bạn rủ đi ăn trưa nhưng chàng từ chối vì phải đi ăn với đồng nghiệp.

* Bạn nghĩ: Tại sao mình lại xếp sau đồng nghiệp của anh ấy?

* Khi bạn là chàng: Bạn sẽ trách cô người yêu của mình tại sao không rủ đi ăn sớm hơn để bạn không phải rơi vào hoàn cảnh khó xử. Nếu bạn hủy hẹn với đồng nghiệp theo ý người yêu thì rõ ràng bạn đang dần đánh mất chữ tín với bạn bè. Yêu nhau thì bạn có thể ưu tiên cho người ấy nhiều hơn nhưng thật sự không thể tuyệt đối mọi lúc, mọi nơi. Tất nhiên, khi là đàn ông, chàng có thể là người xuống nước trước, chàng sẽ đưa bạn đi ăn ngay sau đó để chuộc lỗi. 

15:30 Bạn than đói bụng và thèm trái cây trên Facebook, chàng bấm thích nhưng không bình luận gì.

* Bạn nghĩ: Công ty anh ấy gần công ty mình, sao lại không mua một ít đồ ăn mang qua cho mình nhỉ? Đàn ông mà không chịu ga lăng gì hết!

* Khi bạn là chàng: Bạn cũng chỉ bấm thích status và mỉm cười, vì công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ để có thể xin ra ngoài 15, 30 phút mua đồ ăn cho người yêu. Bên cạnh đó, đàn ông thường có thói quen không xem trọng những gì được đưa lên Facebook vì họ nghĩ rằng đó chỉ là vài câu vui đùa. Nếu bạn chủ động nhắn tin: “Anh, mình trốn ra ngoài 15 phút đi ăn chè nha”, biết đâu chàng sẽ đồng ý”. 

18:30 May quá! Cuối cùng cũng hẹn được chàng đi ăn, nhưng sao lại đến trễ thế này? Muộn 20 phút rồi mà vẫn chẳng thấy anh ấy đâu.

* Bạn nghĩ: Chàng thật vô trách nhiệm và coi thường mình. 

* Khi bạn là chàng: Bạn sẽ hiểu công việc đối với đàn ông khá quan trọng. Phần nữa, dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng có lúc gặp phải những vấn đề bất ngờ trước một cuộc hẹn như họp đột xuất, bận chuyện gia đình khiến họ trễ giờ. Dĩ nhiên, chàng sẽ không trễ quá lâu và vẫn nhớ đến cuộc hẹn tối nay, vì vậy bạn hãy thông cảm cho chàng nếu việc muộn giờ vẫn còn nằm trong chừng mực chấp nhận được. Đó là chưa kể, những lúc bạn muộn giờ vì bận váy áo, phấn son, chàng cũng sẽ thông cảm hơn khi bạn đã hiểu và không đay nghiến khi anh ấy trễ hẹn. 


21:30 Đang ở nhà, bạn nhắn tin hỏi chàng ở đâu và nhận được câu trả lời: “Anh đang đi cà-phê với thằng bạn”.

* Bạn nghĩ: Bạn bè gì mà cà-phê vào giờ này, chắc lại nhậu nhẹt, “gái gú”, thật không thể chấp nhận được!

* Nếu bạn là chàng: Bạn sẽ nhận ra có những trường hợp không thể từ chối bạn bè được, đặc biệt là khi họ gặp rắc rối, có chuyện buồn. Cũng như phái nữ, khi đã là bạn thân thì họ luôn có mặt khi bạn bè cần, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Có thể bạn của chàng đang cần vay tiền gấp, hoặc vừa mới chia tay người yêu nên cần lời khuyên... Nếu là bạn, hẳn bạn cũng sẽ không từ chối cuộc hẹn ấy. Chỉ có điều, con gái khi gặp nhau vào lúc khuya, thường hay chọn địa điểm là trong nhà, còn đàn ông lại thích không khí thoáng đãng của cà-phê vỉa hè hơn. Hãy chấp nhận chuyện này nhé!

 Ngoài những chuyện này, chàng vẫn còn vô vàn trường hợp “đáng ghét” khác mà bạn không thể hiểu nổi, kể cả khi bạn đã đặt mình vào vị trí một người đàn ông xuề xòa, hào hiệp, mạnh mẽ, chân thành, tốt bụng... như chàng rồi. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, nếu thực sự có thể suy nghĩ và hành động như chàng, thì chắc là bạn đã biến thành đàn ông thật sự rồi! Và, nếu thế thì tình yêu đã trở nên cực kỳ nhàm chán.

Sự khác biệt đôi khi sẽ tạo ra lỗ hổng, mâu thuẫn, nhưng đó cũng là một trong những điều thú vị giúp tình yêu phát triển. Chỉ có điều, mỗi khi thấy bực bội và buồn phiền quá nhiều vì những hành động của chàng, bạn hãy thử nhắm mắt lại và biến mình thành một người đàn ông, mức độ thông cảm có lẽ sẽ tăng lên thêm rất nhiều đấy. Mà đã thông cảm nhiều hơn, nghĩa là bạn đã yêu chàng hơn.

LÃM NGUYÊN

Tình yêu, ngoài sự cảm thông thì mỗi người cần đặt mình vào tâm thế của đối phương để hiểu một phần suy nghĩ của họ. điều đó sẽ giúp cả hai gắn bó hơn.  





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật