đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Có nên giáo dục cho giới trẻ về tình yêu sau "thảm án ở Bình Phước"

Đăng ngày 11/07/2015

Sau khi xảy thảm án ở Bình Phước, một bạn đọc đề xuất: "Nên chăng giáo dục lại giới trẻ về tình yêu và hậu tình yêu không? Cách chia tay và cách nhấp nhận lời chia tay".
Sau khi xảy thảm án ở Bình Phước, một bạn đọc đề xuất: "Nên chăng giáo dục lại giới trẻ về tình yêu và hậu tình yêu không? Cách chia tay và cách nhấp nhận lời chia tay".

Tại buổi họp báo chiều 11/7 về vụ thảm án ở huyện Chơn Thành (Bình Phước), thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ công an) cho biết nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Dương khai, nguyên nhân trả thù gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) do bị ngăn cản tình yêu. Anh ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ đột nhập được vào biệt thự nhà người yêu trong đêm để gây án.
 
Nguyễn Hải Dương.
 
Theo lời khai ban đầu, Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ), từng có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng sau đó, gia đình Linh ngăn cấm mối tình này.
 
Thời gian gần đây, thấy cô gái có người yêu mới, Dương ghen tuông nên nảy sinh ý định trả thù và nhờ Tiến giúp sức. Anh ta hứa hẹn trả thù thành công sẽ lấy tiền, tài sản trong nhà Linh trả công cho Tiến.
 
Sau khi sát hại 6 người trong khuôn viên biệt thự của gia đình ông Mỹ, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm. Nhắc đến vụ việc, nhiều độc giả phẫn nộ với 2 từ: "Kinh hoàng".
 
"Kẻ thủ ác có vẻ ngoài điển trai nhưng lòng ác thú. Pháp luật sẽ trừng trị, tòa án lương tâm sẽ không tha", độc giả Quốc Anh viết.
 
Nhắc đến nguyên nhân phạm tội của thủ phạm Dương, bạn đọc Công bức xúc: "Quá ác. Có tử hình cũng không hết tội".
 
Có rất đông ý kiến cho rằng, nguồn gốc của tội ác xuất phát từ mối thâm thù do bị chia cắt tình cảm.  Nhiều người thể hiện sự xót thương nạn nhân xấu số 22 tuổi trong vụ án, nhưng có người tỏ ra trách móc. "Chuyện bắt đầu từ mối tình của cô con gái và bây giờ cũng vì cô mà kết thúc", bạn Long viết.
 
Một bạn đọc đặt ra câu hỏi trước tình trạng yêu của giới trẻ hiện nay rằng nên chăng cần thiết giáo dục lại giới trẻ về tình yêu và hậu tình yêu, về cách chia tay và chấp nhận lời chia tay. Các bậc phụ huynh và nhà trường thay vì né tránh nên dạy họ về cách xử lý đúng đắn. Bởi lẽ, một phút không bình tĩnh sẽ đem lại mất mát đau xót và tang thương cho gia đình. Câu nói: "Sáng suốt khi yêu và chọn bạn" không bao giờ là cũ.
 
Liên quan đến vụ án, nhiều độc giả gửi ý kiến của mình tỏ ý khâm phục lực lượng công an phá án trong thời gian ngắn. Trong đó, một số đặt ra vấn đề về câu chuyện xử lý trong tình trạng nguy kịch. 
 
Câu hỏi đặt ra là tại sao trong các vụ án giết nhiều người, không có nạn nhân nào gọi điện cầu cứu 113? Thông thường, đây là số điện thoại mà người dân cần phải nghĩ đến đầu tiên khi gặp nguy hiểm.
 
- Rạng sáng 7/7, hung thủ đột nhập vào nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, Giám đốc công ty Quốc Anh, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), sát hại 6 người. Các nạn nhân đều bị cắt cổ.
 
- Ngày 8/7, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng Cục Cảnh sát cử lãnh đạo đơn vị, huy động các điều tra viên kinh nghiệm tham gia điều tra vụ thảm án.
 
- Ngày 9/7, Công an Bình Phước phát tờ rơi thông báo, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ thảm sát.
 
- Ngày 10/7, cảnh sát mặc thường phục lục tung khắp khu vực vườn cây, thùng rác quanh ngôi biệt thự để tìm manh mối.
 
Hà Linh (tổng hợp)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật