đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây

Đăng ngày 06/09/2023

Những đứa trẻ người dân tộc Ca Dong, Cơ Tu… chân còn lấm lem bùn đất rộn ràng đến lớp trong tiếng trống khai trường vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Những đứa trẻ người dân tộc Ca Dong, Cơ Tu… chân còn lấm lem bùn đất rộn ràng đến lớp trong tiếng trống khai trường vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn.


Ngày 5/9, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Nếu như lễ khai giảng ở các trường đồng bằng luôn rộn rã cờ hoa, tiếng nhạc thì ở những điểm trường nằm sâu trong dãy Trường Sơn chỉ có tiếng cười đùa của đám trẻ, nụ cười rạng rỡ của các thầy cô giáo cắm bản trở lại sau một mùa hè dài.

 

Tại điểm trường Nóc Ông Bình (thuộc Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Trà Dơn, Nam Trà My, Quảng Nam), lễ khai giảng dường như đến sớm hơn bởi những đoàn tình nguyện từ Đà Nẵng đã có mặt ở đây hơn hai ngày qua. Nằm giữa đỉnh Ngọc Linh, bao quanh bởi rừng già, con đường đến trường của học sinh và cô giáo nơi đây cũng gập ghềnh, chông gai.

 

Cô Nguyễn Thị Tý – phụ trách mầm non ở điểm trường Nóc Ông Bình cho biết, do nằm cách xa trung tâm nên nhà trường được "đặc cách" tổ chức lễ khai giảng sớm hơn một ngày. "Năm nay, nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân nên điểm trường có thêm cờ hoa, ảnh Bác Hồ, bánh kẹo… để tạo không khí vui tươi cho các em học sinh khi đến trường. Dù bước sang năm học mới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cô trò tại điểm trường Nóc Ông Bình sẽ luôn nổ lực, phấn đấu", cô Tý vui vẻ nói.

 

Dưới đây là những hình ảnh do cô Nguyễn Thị Tý gửi đến Báo Sức khỏe và Đời sống:

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 1.
Cô Nguyễn Thị Tý bên những học trò trong ngày vui khai giảng.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 2.
Lễ khai giảng của điểm trường Nóc Ông Bình năm nay có thêm điều đặc biệt khi đón đoàn tình nguyện từ Đà Nẵng lên tổ chức, trao quà cho các em học sinh.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 3.
Công tác chuẩn bị lễ khai giảng ở điểm trường nằm giữa núi Ngọc Linh.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 4.
Bà con người dân tộc Ca Dong đưa con em đi khai giảng năm học mới.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 5.
Những bộ áo quần mới được chuẩn bị.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 6.
Giữa đại ngàn, tiếng trống trường giòn giã vang lên.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 7.
Một năm học mới bắt đầu bằng những bài hát, những phần quà động viên khích lệ các em tiếp tục "bám trường, bám lớp".

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 8.
Cô giáo vùng cao trong ngày khai giảng.

 

Tại điểm trường Lang Lương (thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) chỉ vỏn vẹn 31 học sinh dân tộc Ca Dong nhưng lễ khai giảng vẫn được cô giáo Trà Thị Thu tổ chức trang trọng, ấm cúng. Những hình ảnh về lễ khai giảng ở giữa những tầng mây của đỉnh Ngọc Linh đã được cô giáo cắm bản đăng tải lên mạng xã hội, mang lại nhiều cảm xúc cho nhiều người.

 

Dù ở điểm trường này không có tiếng trống trường quen thuộc nhưng các nghi thức như: chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, diễn văn chào mừng năm học mới... cũng được thực hiện một cách bài bản.

 

Cô Thu chia sẻ: "Ngày trước, để vào được điểm trường phải đi bộ suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Đường sá đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. giờ đường đã mở tới đầu làng nên việc đi lại thuận tiện hơn, giáo viên cũng dễ tiếp cận, vận động học sinh đến lớp. Hy vọng rằng, với sự chung tay của nhà trường, xã hội và các mạnh thường quân, con đường học tập của các em ở đây sẽ bớt nhọc nhằn, vất vả hơn".

 

Những hình ảnh do cô Trà Thị Thu ghi lại trong ngày khai giảng năm học mới:

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 9.
Điểm trường Lăng Lương có tổng cộng 31 học sinh, nằm giữa vùng núi cao của huyện Nam Trà My.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 10.
Tại điểm trường này, có 14 em lớp ghép 1 và 2 do cô Trà Thị Thu giảng dạy, còn 17 em lớp mầm non do cô Trần Thị Nhung phụ trách.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 11.
Hai cô giáo cùng học sinh nô nức đến lễ khai giảng.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 12.
Dù không có tiếng trống trường nhưng các nghi thức vẫn được tiến hành trang trọng.

 

Xúc động lễ khai giảng đặc biệt ở giữa những tầng mây - Ảnh 13.
Cô giáo Trà Thị Thu cùng học sinh của mình đến trường.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật