đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất, cầm cọc tiền 120 triệu phát không ngơi tay

Đăng ngày 13/12/2021

"Sau dịch, ai cũng khó khăn, chật vật mưu sinh nên tôi thương. Tôi gửi họ chút tiền để họ trang trải chi phí sinh hoạt, có tiền trả nợ và mua chút đồ để dành ăn Tết. Trước khi phát tiền tôi cũng đã báo với chính quyền địa phương và liên hệ với các tổ trưởng các khu phố để lập danh sách, phát phiếu cho người dân từ hôm trước", ông chủ nhà trọ tốt bụng tâm sự.

"Sau dịch, ai cũng khó khăn, chật vật mưu sinh nên tôi thương. Tôi gửi họ chút tiền để họ trang trải chi phí sinh hoạt, có tiền trả nợ và mua chút đồ để dành ăn Tết. Trước khi phát tiền tôi cũng đã báo với chính quyền địa phương và liên hệ với các tổ trưởng các khu phố để lập danh sách, phát phiếu cho người dân từ hôm trước", ông chủ nhà trọ tốt bụng tâm sự.

 

Ngày 12/12, khu trọ hẻm 147 đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) của ông lão Lê Tuấn Giản (78 tuổi, thường gọi ông Tư) nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận chiều tối. Hàng trăm người dân ở khu vực Bình Tân tập trung ở con hẻm nghèo để đợi ông Giản cùng gia đình hỗ trợ chút tiền về trả nợ, mua sắm Tết.

 

Chia sẻ với phóng viên ông Giản cho biết đã trao tận tay cho khoảng 400 người dân ở 8 tổ của khu phố 6, phường Tân Tạo số tiền 120 triệu đồng do con gái ông hỗ trợ để hỗ trợ những người khó khăn, không phân biệt thường trú hay tạm trú.

 

"Sau dịch, ai cũng khó khăn, chật vật mưu sinh nên tôi thương. Tôi gửi họ chút tiền để họ trang trải chi phí sinh hoạt, có tiền trả nợ và mua chút đồ để dành ăn Tết. Trước khi phát tiền tôi cũng đã báo với chính quyền địa phương và liên hệ với các tổ trưởng các khu phố để lập danh sách, phát phiếu cho người dân từ hôm trước", ông chủ nhà trọ tốt bụng tâm sự.

 

 

Ông vốn quê ở Quảng Ngãi nhưng quyết định lập nghiệp ở quê vợ là Bến Tre. Song nhiều năm làm lụng thuê mướn khắp nơi vẫn nghèo nên ông quyết định về mảnh đất phồn hoa TP.HCM kiêm sống.

 

32 năm trôi qua, ông lần lượt nuôi 6 người con ăn học thành tài. Ở tuổi xế chiều, khi đã có của ăn của để, ông Giản thấy mình cần phải hỗ trợ, giúp đỡ những ai đang lâm vào cảnh khốn khó như mình thời trẻ.

 

"Ngày nào còn khỏe thì tôi còn giúp đỡ bà con", ông Giản khẳng định với nguồn trên.

Cũng vì thương người, "ham" giúp đỡ mà ngày nào ông cũng tất bật khi phát gạo, phát rau thay tổ trưởng đang đi cách ly, khi chạy đôn chạy đáo lên phường xin trợ cấp cho bà con trong xóm trọ bị sót tên. Có hôm, đến tận 2 giờ chiều ông Giản vẫn chưa có gì trong bụng dù nay ông đã gần 80 tuổi.

 

 

Ông cũng chia sẻ mình, là người hay trăn trở, phiền lòng trước "nhân tình thế thái", cũng không hiểu tại sao, là đàn ông nhưng mình lại có cái tính "mau nước mắt" - "Cứ nghe ai kể chuyện gì xúc động là nước mắt tôi lại trào ra", ông Giản tâm sự.

 

Có lẽ vì thế mà khi thấy bà con trong xóm trọ của mình khó khăn, ông đồng cảm, yêu thương, sẵn sàng bỏ qua nỗi lo toan về bệnh tật, tuổi già để hết lòng giúp đỡ mọi người.

 

Thấy những lượt người cười tươi khi nhận được tiền, ông Tư không giấu được niềm hạnh phúc. Với ông, được giúp người, được cho đi là niềm vui lớn nhất lúc này. “Bất kể khi nào có điều kiện, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy thôi”, ông khẳng định.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật