Chuyện "tố" nhau trên facebook đã là chuyện "xưa như trái đất". Mới nhất, một cô gái làm nghề model nude đã liệt lê một danh sách dài các "nhiếp ảnh gia" sàm sỡ cô...
Facebook của cô gái có tên là Trần Thị Nhung đã liệt kê một danh sách dài các trang cá nhân của những nhiều người được cho là những “nhiếp ảnh gia” đã gạ gẫm mẫu chụp nude rồi sau đó có hành vi đồi bại với chính mẫu của mình. Cô gái khẳng định, mình không hề vu khống bất cứ ai.
Theo như chia sẻ của cô gái này, những “nhiếp ảnh gia” cô tố cáo bên trên thường xuyên quỵt tiền chụp ảnh mẫu, có hành vi sàm sỡ, gạ gẫm mẫu nude. Cá biệt, có người còn không trả ảnh mà tung lên những trang web “đen”.
Vốn dĩ lâu nay, việc chụp ảnh nude tại Việt Nam vẫn đang có những cái nhìn thiếu thiện cảm. Ranh giới giữa ảnh khỏa thân nghệ thuật và khiêu dâm khá mong manh và bị nhiều người đánh đồng. Những bộ ảnh nude chủ yếu thiên về sự "phô" da thịt nhiều hơn là nghệ thuật.
Tố cáo của Trần Thị Nhung đã mở ra một góc khuất trong việc chụp ảnh nude của những người được gọi là “nhiếp ảnh gia” không chân chính. Song, vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở các nhiếp ảnh gia mà đôi khi còn ở chính người mẫu. Để có một bộ hình đẹp hoặc muốn nổi tiếng, đôi khi họ quá dễ dãi hoặc sẵn sàng chấp nhận những cái giá là trao đổi chính cơ thể mình.
Một buổi chụp hình nghệ thuật (Ảnh mang tính minh họa)