đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Quy luật “tung chiêu” của Mỹ Tâm trước liveshow Heart Beat

Đăng ngày 05/11/2014

Trong 2 ngày qua, MV Vì mình còn yêu của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đang được cộng đồng người yêu nhạc đặc biệt quan tâm. Điều đáng nói là 90% ý kiến chê MV này quá tệ...
(TGGĐ) - Cơn sốt về liveshow miễn phí hoành tráng của ca sĩ Mỹ Tâm đang còn “nóng” trên các diễn đàn âm nhạc thì MV mới nhất “Vì mình còn yêu” vừa tung ra cũng gây nhiều ý kiến trái chiều. 
 
Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tuấn Anh mang tên “Vì mình còn yêu” đã được ca sĩ Mỹ Tâm tung ra vào 4/11/2014 trên YouTube. Chưa đầy một ngày, MV đã thu hút hơn 174 ngàn lượt view và chia sẻ ý kiến. So với MV “My Friend” từng đạt kỷ lục hơn 100 ngàn lượt view trong 1 ngày, MV kỳ này lại là một kỷ lục mới của chính cô. “Vì mình còn yêu” với mục đích lời cám ơn của Mỹ Tâm đến khán giả và cũng là một ca khúc nằm trong liveshow concert “Heart Beat” của cô ngày 9/11/2014. 
 
 
Quay về với MV, ngôn ngữ sẽ không bàn vì cũng là những ca từ theo giọng ca “họa mi” của cô. Điểm đáng chú ý là nhịp hoài cổ của điệu ska biến tấu theo nhịp beat của house kèm theo âm thanh từ chiếc guitar điện. Đoạn chuyển với bộ trống gõ, chưa kể màn dạo đầu chơi intro vào hợp âm không gian đệm, mời gọi tương tự như cách thể hiện một ca khúc của Brazil hay Jamaica. Cách thức lạ nhưng có lẽ đạt hiệu ứng chưa đến nên đẹp thoáng qua và để lại sự tiếc khó tả. Mỹ Tâm đã xóa nhòa mọi chuẩn mực bằng cách hòa trộn các công thức làm một. Nếu nghe MV này thì khán giả sẽ không dễ “nuốt” vì sự hỗn hợp trong phần phối khí này. 
 
 
“Vì mình còn yêu” của Mỹ Tâm gây dư luận về gu thẩm mỹ thời trang “sến” bấy lâu nay. Cái “sến” đã ẩn sâu trong con người cô và khó có thể khoác một chiếc áo cho hợp thời trang và bớt “quê” đi. Hình ảnh cô gái với bộ đầm voan đỏ ôm sát cơ thể bước đi trên khung cảnh trời xanh đã xử lý ngả màu cho art man mác mô típ quen thuộc của một số ca sĩ. Hình ảnh ấy trông Tâm thon thả nhưng biến cô ‘dừ” thêm tuổi. Tâm vừa qua độ tuổi 30 và còn trẻ vì sao lại chọn một trang phục thập niên 80 hòa vào màu đỏ không hợp với vóc dáng của cô. Đâu phải nóng bỏng, gợi cảm gắn liền màu đỏ độc tôn, nhất là nguyên tông đỏ từ trang phục, phụ kiện. Tâm cố tình hay đây là một “chiêu” cũ nhưng dùng lại để tạo tiền đề cho concert miễn phí lớn nhất về người xem của cô. Thêm vào đó, cách xử lý trắng – đen như MV trước đó có lẽ mang lại một điểm trừ với cô. 
 

Gần 15 năm ca hát, Tâm đã định vị cho riêng cô hình ảnh “bình dân” với giọng ca khỏe và dày. Từ “Mãi yêu”, “Tóc nâu môi trầm”…, Tâm đã mang khán giả đến gần mình khi trình bày sự giản dị, chân chất của người con gái Đà Nẵng, cả chân tình của cô. “Họa mi tóc nâu” còn hoạt động lĩnh vực phát triển tài năng và quỹ vì cộng đồng của cô. Bấy nhiêu đó, Tâm đã làm vì người hâm mộ nhiều hơn bản thân mình và cũng chiếm trọn trái tim công chúng. Giá như, Tâm đầu tư thêm hình ảnh một chút, đừng nhọc nhằn ôm đồm nhiều cách xử lý nhạc trong một bài hát thì “Vì mình còn yêu” sẽ là ca khúc 
 
Xem MV Vì mình còn yêu
 


 
 
 Du Ca 
 
 
 
 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật